M.U lại gây thất vọng

Thứ ba, 26/11/2013 11:56

(Cadn.com.vn) - Thêm một lần nữa ở mùa giải này, M.U lại gây thất vọng. Trong chuyến làm khách Cardiff City - đội bóng đang đứng nửa cuối BXH, đoàn quân của HLV David Moyes đã “cầm vàng lại để vàng rơi” khi bị gỡ hòa phút chót.

“Tân binh” Cardiff vẫn thế, họ nhập cuộc với khí thế bừng bừng. Nhất là khi được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, các cầu thủ Cardiff càng hưng phấn. Thế nên, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã có những sức ép nhất định lên khung thành M.U.

Tất nhiên, với bản lĩnh của nhà ĐKVĐ, “Quỷ đỏ” không dễ gì để đàn em uy hiếp. Bằng chứng là M.U nhanh chóng có những pha đáp trả, trong đó đáng chú ý là cú dứt điểm của Rooney ở phút thứ 6.

Mọi thứ sẽ khó khăn hơn cho M.U nếu trung vệ Turner của chủ nhà Cardiff không mắc sai lầm trong pha chuyền bóng ở phút 15. Trong tình huống này, Turner bất cẩn khi chuyền quá lộ ý đồ nên đã bị Valencia bắt bài, cướp bóng rồi chuyền cho Chicharito trước khi đến chân Rooney để tiền đạo này dứt điểm bật chân một trung vệ Cardiff làm bó tay thủ môn Marshall.

Tình huống Kim Bo-Kyung đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Cardiff.

Thua bàn sớm, Cardiff quyết tâm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi đẩy cao tốc độ tấn công. Tới phút 33, chủ nhà tìm được bàn thắng san hòa cách biệt. Campbell thoát xuống đón đường chuyền tuyệt vời của Jordon Mutch rồi bình tĩnh hạ thủ thành De Gea. Tuy nhiên, M.U thêm một lần nữa vươn lên dẫn 2-1 nhờ pha lập công của Evra, trước khi hiệp một kết thúc.

Với 3 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ hai đội nhưng điều đáng nói nhất của hiệp một trận đấu chính là tình huống đá nguội của Rooney với Jordon Mutch. Nhẽ ra, với cú ra chân lộ liễu như vậy, Rooney xứng đáng nhận thẻ đỏ nhưng anh chỉ bị trọng tài Neil Swarbrick “tặng” thẻ vàng.

Hiệp 2, M.U chơi lấn lướt, họ liên tiếp tạo ra sóng gió lên phần sân chủ nhà và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Marshall, “Quỷ đỏ” đã có thể ghi thêm bàn thắng. Phải tới phút 54, Cardiff mới tạo ra pha bóng đáng chú ý đầu tiên của hiệp đấu này.

Xuất phát từ đường chuyền hỏng của Cleverley, Campbell tận dụng ngay và thực hiện cú lốp bóng điệu nghệ nhưng xà ngang đã cứu thua cho M.U.

Những tưởng chiến thắng nằm gọn trong tay MU thì vào phút bù giờ thứ nhất, cầu thủ vào sân thay người của chủ nhà là Kim Bo-Kyung đã bật cao đánh đầu tung lưới De Gea, khiến M.U ôm hận. Tỷ số chung cuộc là 2-2.  bằng cú đánh đầu chính xác.

Đánh rơi chiến thắng phút chót, M.U lỡ cơ hội chen chân vào tốp 4 để bám đuổi Arsenal. Không những thất vọng về tỷ số, nhìn một cách toàn cục thì trong cách vận hành của M.U vẫn còn nhiều chỗ trục trặc. Cặp tiền vệ trung tâm Fellaini và Cleverley đã chơi không tốt, chưa làm tròn vai trò của mình. Bên cạnh đó, trong một vài tình huống phòng ngự, M.U cũng tỏ ra thiếu chắc chắn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV David Moyes nói ông cảm thấy thất vọng vì các học trò đã để mất điểm phút cuối. Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này hàng thủ M.U mất tập trung vào cuối trận và đánh rơi chiến thắng. Trước đó, họ từng bị Southampton cho nhận “trái đắng”. Moyes khẳng định, M.U không thể để trượt chân thêm nữa.

Đúng vậy, nếu thêm một lần trượt chân thì cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của M.U xa dần khi hiện tại đang ở thứ 6 trên BXH, thua đội đầu bảng Arsenal đã là 7 điểm.

Khánh Hòa